Chồng em nói một câu khiến mẹ phải đồng ý cho vợ con về ngoại nghỉ lễ ngay lập tức.
Vợ chồng em đã cưới nhau được 3 năm và hiện sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống vợ chồng khá ổn định nhờ đã yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn. Em xác định sống chung với mẹ chồng nên luôn nhẫn nhịn. Chồng em là con trai út trong gia đình có hai chị em, và vì chị gái đã lập gia đình, nên bọn em phải ở với ông bà để tiện chăm sóc. Bố chồng hiền lành, còn mẹ chồng hơi khó tính. Dù có mâu thuẫn nhưng chồng em biết dung hòa nên mọi chuyện chưa bao giờ căng thẳng. Em sống xa nhà, luôn mong về thăm bố mẹ, nhưng mẹ chồng thường viện cớ ngăn cản em đi, khiến từ Tết đến giờ em chưa thể về thăm.
Em đã định về ngoại trong dịp lễ giỗ Tổ nhưng phải hủy kế hoạch vì mẹ chồng kêu ốm và muốn con dâu ở nhà chăm sóc. Dù bố mẹ em đã chuẩn bị đón tiếp, nhưng em không thể về. Gần đây, mẹ em hỏi dịp lễ 30/4 có về được không, em rất lo lắng về sức khỏe của mẹ và quyết tâm về, nhưng mẹ chồng lại không đồng ý, nói rằng gia đình có kế hoạch ăn cơm cùng chú út. Khi chồng em về, anh cũng đồng tình rằng việc về ngoại là quan trọng hơn.
Con không bênh vợ nhưng lần này mẹ sai rồi. Đợt nghỉ lễ trước mẹ ốm, bọn con đã phải hủy kế hoạch. Con hỏi mẹ có muốn chị Huyền thường xuyên đưa cháu về thăm không? Mẹ vợ con cũng thế mà! Chị Huyền dăm bữa nửa tháng về, mẹ vẫn kêu ca. Vợ con đã lâu không về. Mai con đưa vợ đi mua đồ, mẹ trông cháu giúp bọn con một hôm nhé! Chồng em đã nói vậy rồi, mẹ chồng cũng phải chịu thôi. Dù mẹ đang khó chịu, em vẫn rất vui khi được về nhà và thấy may mắn khi có chồng như vậy. Phụ nữ đúng là hơn nhau ở tấm chồng!


Source: https://afamily.vn/thay-me-khong-cho-vo-con-ve-ngoai-nghi-le-chong-em-lien-noi-mot-cau-khien-ba-phai-dong-y-luon-va-ngay-20190429171801739.chn